Hành động bồng bột, mẹ tử vong, 2 con bỏng nặng

Thứ hai, 10/02/2014 21:58

(Cadn.com.vn) - Sau 10 ngày điều trị tại BVĐK tỉnh Đắc Lắc, đến chiều 10-2, 2  cháu Nguyễn Thị Thùy Trâm (2007) và Pham Kim Quang Hiếu (2012) vẫn đang phải điều trị với các vết bỏng từ đầu xuống chân. Đây là hậu quả do hành động bồng bột của người mẹ khi tự châm lửa đốt chết mình, riêng 2 cháu may mắn được người nhà cứu kịp thời nên thoát nạn.

Buổi tối định mệnh

Khoảng 19 giờ ngày 30-1, thấy trong phòng của chị Phan Thị Lệ Cẩm (1986, tổ dân phố 6, thị trấn Buôn Trấp, H. Krông Ana, Đắc Lắc) bốc lửa ngùn ngụt, có mùi cháy khét nên em trai chị Cẩm là Phan Hùng Vỹ (1994, tổ dân phố 6, thị trấn Buôn Trấp) hốt hoảng gọi chị gái nhưng không ai trả lời, trong khi cửa trái khóa.

Anh Vỹ chạy về nhà bố ruột (cách phòng chị Cẩm khoảng 30m) lấy búa mang qua đập cửa phòng xông vào ứng cứu. Khi phá được cửa, anh Vỹ thấy chị gái nằm trên nền, người cháy như ngọn đuốc, cạnh đó, 2 đứa con của chị Cẩm là cháu Trâm và Hiếu ngồi co ro trên giường, cơ thể bị bỏng nặng nên hô hoán người dân cùng dập lửa, mặc khác thuê xe đưa 3 mẹ con đi cấp cứu.

Chị Trâm được đưa thẳng lên BVĐK tỉnh Đắc Lắc cấp cứu, nhưng do bị bỏng quá nặng nên bệnh viện trả về, tử vong trong đêm cùng ngày. 2 cháu Trâm, Hiếu được người nhà chuyển lên cấp cứu tại BVĐK H. Krông Ana, sau đó chuyển tiếp lên BVĐK tỉnh Đắc Lắc.

Bác sĩ Phạm Thanh Ái, Khoa Chấn thương chỉnh hình - BVĐK tỉnh Đắc Lắc cho biết, bệnh viện tiếp nhận 2 cháu Trâm, Hiếu vào khoảng 20 giờ 45 ngày 30-1. Cháu Trâm bị bỏng 15%, độ bỏng I, II, trong đó bị bỏng nhiều ở các phần mặt, cổ, ngực, và 2 tay, chân; cháu Hiếu bị bỏng 13%, độ bỏng I, II, bỏng nhiều ở mặt, cổ…

Sau khi tiếp nhận, bệnh viện tiến hành các biện pháp truyền nước, tiêm thuốc kháng sinh, thuốc bảo vệ thành mạch, rửa vết thương… Đến chiều ngày 10-2, sức khỏe 2 cháu đã dần ổn định, nhưng vẫn cần nằm viện để tiếp tục theo dõi.

Châm lửa đốt vì … bị bố tát

Từ lúc xảy ra chuyện, ông Phan Hùng Vương (1953, tổ dân phố 6, thị trấn Buôn Trấp), bố của chị Cẩm, phải trúc trực tại bệnh viện để chăm lo cho 2 cháu. Nhìn 2 đứa cháu ngoại với khuôn mặt dị dạng nằm trên giường, ông Vương chảy nước mắt.

Chỉ vì sự nông nổi của con gái mà giờ 2 đứa cháu vô tội phải gánh chịu những hậu quả đau lòng. Ông Vương kể, vào chiều ngày 30-1, nhà ông tổ chức tất niên nên ông dặn chị Cẩm ở nhà để tham dự. Thế nhưng chị Cẩm không nghe mà bỏ đi chơi.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, chị Cẩm đi chơi về ông Vương la rầy, bảo sao không ở nhà đón tất niên cùng gia đình. Chị Cẩm gằn giọng xúc phạm ông Vương. Bực tức, ông Vương tát con gái một bạt tai. Sau cú đánh, chị Cẩm hậm  hực bỏ về phòng, sau đó lấy xe đi đâu không rõ, khoảng nửa tiếng sau thì quay về lại phòng.

Lúc về, con gái ông “mặt nặng mày nhẹ” qua nhà ông dẫn 2 đứa cháu Hiếu, Trâm về phòng của mình, sau đó thấy phòng bốc lửa nên gia đình chạy qua xem thì thấy sự việc như vậy. “Sau khi đưa cháu đi cấp cứu tại BV, tôi có hỏi cháu Trâm thì được cháu nói khi mẹ dẫn từ nhà ngoại về, mẹ đóng phòng lại, rồi trải chăn ra nền, tẩm dầu và tự châm lửa đốt. Trước đó Trâm nhiều lần dọa tự tử, nhưng hôm nay nó làm thật”, ông Vương nói.

2 cháu Trâm, Hiếu là con cùng mẹ, khác cha. Cháu Trâm là con của chị Cẩm với người chồng đầu. Sau khi li dị, chị Cẩm đi thêm bước nữa và hạ sinh cháu Hiếu. Lúc cháu Hiếu vừa ra đời cũng là lúc người bố phải thụ lý án tù 7 năm, để lại chị Cẩm cùng con nhỏ.

Thương con, thương cháu, ông Vương xây cất cho chị Cẩm căn phòng rộng khoảng 25m2 làm nơi sinh sống, đồng thời hỗ trợ vốn cho chị Cẩm làm ăn. Nói về chuyện con gái tự tử, ông Vương cho rằng nguyên nhân sâu xa là do chị Cẩm buồn chuyện tình cảm.

Theo ông Vương, từ lúc chồng đi tù, chị Cẩm có tâm trạng bất cần, bi quan, dù được gia đình khuyên giải nhưng chị không nghe lời. Đến khi sự việc chị Cẩm xúc phạm bố bị ông bạt tai thì con gái ông giận, dẫn đến hành động nông nỗi như vậy.

Ông Hồ Hoàng, Tổ trưởng tố dân phố 6, thị trấn Buôn Trấp cho biết, sau khi nhận được tin báo, tổ dân phố cử lực lượng bảo vệ xuống hỗ trợ đưa 3 mẹ con đi cấp cứu, đến khi chị Cẩm chết, người dân địa phương thay nhau túc trực để giúp đỡ gia đình lo chuyện hậu sự.

Cũng theo ông Hoàng, ông Vương là người rất thương con. Thấy con không có công việc ổn định, ông Vương đã xây phòng cho chị Cẩm ở, tạo vốn liếng, đất đai cho chị Cẩm làm ăn… Từ trước đến nay, giữa 2 bố con ông Vương cũng không có mâu thuẫn gì lớn.

Những tấm lòng vàng

Chiều 10-2, PV CATP Đà Nẵng có mặt tại Khoa chấn thương chỉnh hình- BVĐK tỉnh Đắc Lắc để tìm hiểu sự việc thì chứng kiến câu chuyện rất cảm động. Rất nhiều người dân TP Buôn Ma Thuột đã tìm đến giường bệnh của 2 cháu Trâm, Hiếu nằm để giúp đỡ vật chất.

Chị Huỳnh Đào Phương Mai (P. Tự An, TP. Buôn Ma Thuột) cho biết, sau khi truy cập vào mạng xã hội Facebook, thấy chủ trang “Make Up Cát Tiên” đăng hình ảnh 2 cháu bé bị bỏng, kèm theo đó là những lời kêu gọi quyên tiền giúp đỡ. Chị Mai muốn xác minh hoàn cảnh của 2 cháu nên trực tiếp đến bệnh viện “nắm tình hình”. “Tôi thấy 2 cháu bị bỏng nặng, hoàn cảnh gia đình bi đát nên ủng hộ 2 cháu 500.000 nghìn đồng và sữa”, chị Mai nói.

Cùng đi với chị Mai còn có rất nhiều người khác dù không có quan hệ gì với 2 cháu Trâm, Hiếu. Ông Vương cho biết, khi 2 đứa cháu ngoại ông nằm viện, có người phụ nữ trẻ đi thăm người nhà, khi nghe câu chuyện kể về hoàn cảnh của 2 đứa bé nên tự mình kêu gọi bạn bè giúp đỡ. “Đến hôm nay, gia đình đã nhận được hơn 16 triệu đồng từ những nhà hảo tâm. Xin cảm ơn những người đã giúp đỡ gia đình trong cơn hoạn nạn”, ông Vương cảm động.

Bài, ảnh: Hữu Phúc